Chị em bức xúc chia sẻ phàn nàn về osin trên mạng xã hội
Nhiều gia đình, đặc biệt là có trẻ nhỏ hoặc người già, không thể thiếu osin. Tuy nhiên, nhiều vấn đề nhỏ từ osin khiến chủ nhà đau đầu. Việc im lặng hay nói thẳng đều khó, thậm chí có diễn đàn dành riêng để phụ nữ chia sẻ những bực bội về osin. Những tật xấu như lười biếng, làm theo ý mình, và thích buôn chuyện thường được nhắc đến. Một bà mẹ trẻ chia sẻ về osin chảnh, cho biết bà từng thuê một người giúp việc lớn tuổi, chỉ biết ăn vụng thức ăn của ông bà, nhưng khi nhắc nhở thì lại cãi rằng không ăn thì không có sức làm việc.
Một hôm, bà mách mẹ thì ngay lập tức bị đổ tội. Mẹ thấy ngứa mắt vì ông bà ngày càng gầy, trong khi osin thì béo lên, giường chiếu bẩn thỉu, rác đầy gầm giường. Dù có osin, mẹ vẫn phải dọn dẹp, và phát hiện ra nhiều vỏ bánh, hộp kẹo giấu ở khắp nơi. Khi biết osin còn trộm tiền ông bà để đánh đề, mẹ quyết định sa thải.
Chị B.C cũng gặp vấn đề tương tự khi cho thôi việc một osin. Mặc dù thuê người từ xa với hy vọng họ thật thà, nhưng chị ta lại tham lam. Mỗi khi chị dọn tủ quần áo, osin luôn đứng canh để xin những món đồ cũ. Kiểm tra quần áo của cả nhà, chị phát hiện thiếu nhiều chiếc, đặc biệt là tất của cu Bi. Gần đây, khi chị ta xin về quê, chị đã kiểm tra và tìm thấy quần áo và tất bị mất, nhưng osin lại cãi rằng chúng đã chật và gom lại vì tiếc.
Mình rất bực bội và quyết định cho bác giúp việc nghỉ việc ngay. Thói quen đưa chuyện của osin thật đáng ghét, khiến gia chủ nào cũng khó chịu. Họ thường nói xấu hoặc moi móc chuyện riêng tư của gia đình. Mẹ C.C chia sẻ, nếu không phải đang mang thai và khó tìm người khác, mình đã cho bác ấy nghỉ lâu rồi. Bác ấy hay dẫn con mình ra ngoài ăn rong, làm bé quen với việc đó, khiến cuối tuần bé muốn ra ngoài ăn thay vì ngồi yên. Mình đã nói nhưng bác ấy cãi rằng trẻ cần giao lưu bên ngoài. Mình lo ngại, nhưng không ngờ bác ấy dùng việc dẫn bé ra ngoài để buôn chuyện với osin khác, nói đủ thứ chuyện không hay về gia đình. Một hôm, bé về hỏi mình về chuyện cưới xin vì nghe bác ấy nói với hàng xóm.
Nhiều chị em phải chiều osin vì họ giỏi chăm sóc con cái và người già, dù có nhiều tật xấu. Chị M.Q có osin có hoàn cảnh khó khăn: chồng mất, hai con nhỏ, nên chị rất quan tâm. Chị Q cho biết từ khi có osin, con chị tăng cân và khỏe mạnh hơn. Dù osin hay ngủ sớm, đi chợ muộn và nấu ăn không đúng kiểu, chị vẫn chấp nhận vì con được chăm sóc tốt. Cuối tháng, chị thường phải cho osin về quê thăm con và đôi khi phải xin nghỉ để giúp đỡ khi osin gặp chuyện.
Chị M.Q không phải là trường hợp hiếm khi chiều chuộng osin. Chị H.N, sắp sinh con, đã nghỉ làm hai tuần và hỗ trợ osin một số việc nhà. Tuy nhiên, osin lại lên mặt, phàn nàn về món ăn không đúng ý và thậm chí còn buôn chuyện với osin nhà bên. Chị H.N rất bức xúc nhưng đành chịu đựng. Chị cảm thấy mệt mỏi với cách làm việc của osin và không biết có nên đào tạo hay sa thải để đỡ bực mình.






Source: https://afamily.vn/doi-song/buc-xuc-chi-em-len-mang-noi-xau-osin-20130824071010633.chn